Với hơn 30 năm đam mê với nghề múa lân sư rồng, võ sư Võ Thanh Sang, 42 tuổi (Trưởng đoàn lân sư rồng Sang Anh Đường TP.HCM đồng thời là Trọng tài quốc gia bộ môn Lân sư rồng Việt Nam) không chỉ truyền nghề cho các bạn kém may mắn, những người lạc lối trong xã hội mà còn đưa môn nghệ thuật truyền thống này vào trường học.

Từ cậu bé mê múa lân đến người trưởng đoàn có tâm
Võ sư Võ Thanh Sang kể, anh bắt đầu theo múa lân từ năm 11 tuổi tại đoàn lân sư rồng Quốc Oai Đường (quận 5 cũ). Xuất phát chỉ từ sự tò mò và yêu thích như bao đứa trẻ khác, anh xin thầy cho theo học và được gia đình ủng hộ. Niềm đam mê ấy theo anh suốt nhiều năm, nhưng phải đến năm 2015, sau hơn một thập kỷ tích lũy kinh nghiệm, anh mới đủ tự tin thành lập đoàn riêng mang tên Sang Anh Đường.
Những ngày đầu của đoàn không hề dễ dàng, thiếu thành viên, thiếu đạo cụ, thiếu kinh phí. Không vận động tài trợ, anh chọn cách “làm được đến đâu hay đến đó”. Mỗi tháng anh trích lương mua dần từng con lân, từng bộ trống, từng đạo cụ. Thời gian đầu, đoàn chủ yếu tham gia các chương trình thiện nguyện. Với anh, múa lân trước hết là đam mê và sự kết nối, không phải câu chuyện lợi nhuận.
Võ sư Thanh Sang xúc động khi nhắc đến chai nước ngọt – biểu tượng cho những buổi tập khuya, những lần chia nhau từng phần nhỏ sau giờ luyện tập. Anh Sang từng chủ động xin phép Ban Giám hiệu tại mái ấm Làng May Mắn để xây dựng đội lân cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Ban đầu là khó khăn về phương pháp giảng dạy. Nếu trước đây anh học bằng cảm âm, thì khi dạy trẻ, anh phải xây dựng giáo trình bài bản: đếm nhịp, phân đoạn động tác, hướng dẫn từng bước rõ ràng. Tất cả đều miễn phí. Trường hỗ trợ đạo cụ, còn anh dành thời gian và công sức. Ngoài Làng May Mắn, anh còn duy trì các buổi tập miễn phí cho trẻ em và thanh thiếu niên tại địa phương. Những buổi “tiệc mini” với bánh kẹo, nước ngọt không chỉ là phần thưởng nhỏ mà còn là cách giữ các em ở lại với môi trường lành mạnh.

Võ sư Thanh Sang chia sẻ: “Múa lân không chỉ là một môn nghệ thuật, mà còn là sự truyền thụ của văn hóa và tinh thần đoàn kết. Khi đứng lớp, tôi không chỉ mong muốn các em nắm vững kỹ thuật múa, mà còn muốn các em cảm nhận được niềm vui và sự tự hào về truyền thống của dân tộc. Nhìn các em hào hứng tập luyện, gắn bó với nhau qua từng động tác, tôi thấy được ý nghĩa thực sự của múa lân, không chỉ mang đến niềm vui cho người xem mà còn giúp các em học cách phối hợp, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau”.
Khi tiếng trống lân vào trường học, kéo người lạc lối quay về
Võ sư Thanh Sang được giới chuyên môn lân sư rồng đánh giá cao bởi anh là người đã biến đam mê nghệ thuật truyền thống thành một “điểm tựa” cho những thanh niên từng lạc lối tìm lại giá trị của mình. Không chỉ là câu chuyện về múa lân, đây là câu chuyện về sự tin tưởng, về cơ hội thứ hai, và về cách một cộng đồng nhỏ có thể thay đổi cả một cuộc đời.
Ký ức đáng nhớ của anh chính là tờ giấy khen của UBND quận 5 (cũ) dành cho anh, ghi nhận thành tích tham gia chương trình biểu diễn quy mô lớn với 108 con lân năm 2019. Nhưng với anh Sang, niềm vui lớn nhất không nằm ở bằng khen. Điều khiến anh tự hào là trong đội hình biểu diễn hôm ấy có những bạn từng sa ngã rượu chè, nghiện ngập, lạc lối. Có người từng bị lôi kéo ra khỏi môi trường sống an toàn, thậm chí phải nhờ gia đình và cơ quan chức năng hỗ trợ để trở về. Cách anh thuyết phục họ rất đơn giản: nói về múa lân, về tình anh em, về tương lai. Không lên lớp, không phán xét – chỉ là một lời mời quay lại chơi lân. “Ma túy thì không có tương lai. Còn múa lân là đam mê, là anh em”, anh nói. Chính sự gắn kết đó giúp nhiều bạn trẻ rời xa thói quen xấu, quay về tập luyện, biểu diễn và tái thiết cuộc sống. Dù đoàn song hành cả show thương mại lẫn thiện nguyện, anh luôn đảm bảo anh em có hỗ trợ chi phí rõ ràng. Phần còn lại, anh sẵn sàng bỏ tiền túi để giữ môi trường tích cực ấy tồn tại.
| Võ sư Võ Thanh Sang không nói về mình như một người làm công tác xã hội. Anh chỉ xem đó là việc giữ lửa đam mê và giữ người ở lại với tương lai. Từ một cậu bé mê tiếng trống lân, anh trở thành người dùng chính tiếng trống ấy để đánh thức niềm tin nơi những thanh niên từng mất phương hướng. |
Không chỉ dạy lân sư rồng cho các bạn kém may mắn, những người lạc lối trong xã hội, võ sư Võ Thanh Sang còn đưa môn nghệ thuật truyền thống này vào trường học.
Năm 2024, trong một lần đoàn lân đến Trường TH – THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm, TP.HCM biểu diễn, nhận thấy các em học sinh tại đây có niềm đam mê với nghệ thuật lân sư rồng nên anh đã ngỏ lời để dạy học miễn phí cho các em. Với sự hoan nghênh của nhà trường, CLB Lân sư rồng được thành lập với khoảng 20 thành viên. Có thể nói đây là một trường học ở TP.HCM tiên phong đưa môn nghệ thuật lân sư rồng vào chương trình ngoại khóa, mở ra cơ hội để học sinh vừa trải nghiệm văn hóa truyền thống vừa phát triển thể chất, tinh thần. Cứ mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, thầy và trò trong CLB Lân sư rồng tại Trường TH – THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm lại rộn ràng, hăng say tập luyện. Sau nhiều tháng khổ luyện học múa lân, các em đã bắt đầu tham gia biểu diễn trong những sự kiện quan trọng của nhà trường.
Điều mà võ sư Thanh Sang luôn tự hào là sau hơn 30 năm gắn bó với lân sư rồng, anh luôn được mọi người yêu thương, trân trọng. Tất cả những gì anh có được hôm nay là nhờ vào sự giáo dục gia đình, đặc biệt là ba anh. Đối với anh, ba là người rất khó tính, chuẩn mực vì ba anh là một sĩ quan trong lực lượng vũ trang, nên ngay từ nhỏ anh được ba dạy dỗ về mọi mặt trong cuộc sống, nhất là trở thành một người có ích cho xã hội.
Anh Khôi

Bình luận (0)