Thứ bảy, 29/6/2024, 10h26

Bị loại nghiệt ngã tại EURO 2024, đội tuyển Croatia nhận thêm đòn đau từ UEFA

Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), dù đã bị loại nhưng đội tuyển Croatia sẽ tiếp tục bị phạt vì những hành vi quá khích của CĐV.
Theo UEFA, đội tuyển Croatia sẽ nộp phạt phạt tổng cộng 105.000 euro (hơn 2,8 tỉ đồng). Trong đó, phạt lỗi CĐV ném đồ vật, bao gồm cả cốc bia 45.000 euro, lỗi đốt pháo sáng, pháo hoa 30.000 euro và cuối cùng là những hành vi quấy rối, lăng mạ CĐV đối phương 30.000 euro. Tất cả các lỗi trên mà CĐV Croatia thực hiện đều ở lượt đấu cuối bảng B, gặp đội tuyển Ý (25.6).
CĐV Croatia liên tục ném cốc bia xuống sân làm trận đấu bị ảnh hưởng
Đáng chú ý, đây là hình phạt tài chính nặng nhất mà UEFA đưa ra kể từ khi EURO 2024 khởi tranh. Đặc biệt hơn, đây đã là lần thứ 2 đội tuyển Croatia phải đóng phạt cho CĐV nhà. Trước đó, ở trận Croatia gặp đội tuyển Albania lượt đấu thứ 2 (19.6), CĐV của nước này cũng quấy rối, đốt và ném pháo sáng xuống sân. Sau đó, CĐV Croatia còn xung đột với CĐV Albania. Nhiều cuộc ẩu đả nổ ra và rất may là không có thương vong. Sau sự việc, UEFA đã phạt đội tuyển Croatia 27.000 euro.
Chưa dừng lại ở đó, UEFA cho biết thêm hiện vẫn đang tổ chức điều tra các cáo buộc phân biệt chủng tộc của CĐV Croatia nhằm vào cầu thủ đội tuyển Albania. Nếu UEFA phát hiện có vấn đề, đội tuyển Croatia sẽ tiếp tục bị phạt nặng.
Góp mặt tại EURO 2024, đội tuyển Croatia nhận đến 9,2 triệu euro từ UEFA. Vì thế, việc bỏ ra số tiền 105.000 euro để nộp phạt cho CĐV không hề hấn gì với đội tuyển Croatia.
CĐV Croatia để lại hình ảnh không đẹp tại EURO 2024
Tuy nhiên, xét về mặt tinh thần, đây tiếp tục là “đòn đau” với bóng đá Croatia. Rơi vào bảng “tử thần” của EURO 2024, đội tuyển Croatia chỉ có 1 điểm sau 3 trận và bị loại. Họ thi đấu thất vọng trước 2 đối thủ chính là đội tuyển Tây Ban Nha (thua 0-3) và đội tuyển Ý (hòa 0-0). Kể cả khi gặp đối thủ yếu nhất bảng Albania, đội tuyển Croatia vẫn thi đấu thất vọng và để đối thủ cầm chân 2-2. Đứng thứ 3 với 2 điểm nên đội tuyển Croatia không thể so với các đội xếp thứ 3 ở bảng đấu khác.
Luka Modric có lẽ là cầu thủ để lại nhiều tiếc nuối nhất cho CĐV. Ở tuổi 38 và 289 ngày, Modric chạy những bước chân mạnh mẽ để ghi bàn vào lưới đội tuyển Ý phút 55. Modric chính là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử EURO, phá kỷ lục cũ của cựu danh thủ Ivica Vastic (38 tuổi, 257 ngày), ghi bàn tại EURO 2008. 
Nếu kết quả này giữ nguyên, đội tuyển Croatia sẽ có chiến thắng 1-0 và giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng B. Tuy nhiên, đến phút 90+8 Mattia Zaccagni cứa lòng làm tung lưới Croatia, cân bằng tỷ số 1-1 và “giật” về tấm vé đi tiếp cho đội tuyển Ý. Modric chứng kiến mọi chuyện và như chết lặng. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội tuyển Croatia của anh bị loại theo cách nghiệt ngã nhất.
Modric rời EURO 2024 theo cách nghiệt ngã nhất
Modric nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận nhưng chẳng thể vui nổi. Anh nghẹn ngào: “Thua như thế này rất khó chịu. Khó tìm lời để diễn tả cảm xúc của đồng đội và có lẽ là của người hâm mộ nữa. Tất nhiên, chúng tôi cần phải trở lại thật sớm. Bóng đá thật sự quá tàn nhẫn. Thật khó để tìm lời diễn tả cảm xúc khi thua cuộc như thế này. Tôi vẫn muốn tiếp tục thi đấu nhưng… có lẽ đến lúc phải treo giày”.
TT (theo thanhnien)