Sự kiện giáo dụcTin tức

Họp mặt truyền thống HS miền Nam

Tạp Chí Giáo Dục

Các cựu HS miền Nam vui mừng gặp lại nhau. Ảnh: N.Q

Ngày 27-1, tại Hội trường Thành ủy TP.HCM, Ban liên lạc Cựu HS miền Nam đã họp mặt truyền thống toàn thể HS miền Nam từng học tập và công tác trên đất Bắc từ năm 1954 đến 1975.

Cách đây 64 năm, việc thành lập hệ thống các trường HS miền Nam trên đất Bắc là một chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng, không chỉ thể hiện tầm nhìn, cách nhìn rất sáng suốt, sâu rộng, mà còn nói lên tình cảm cao quý thiêng liêng của Bác Hồ, của Đảng và nhân dân với đồng bào và HS miền Nam. Việc thành lập các trường HS miền Nam trên đất Bắc, tiếp nhận các thế hệ HS miền Nam là một minh chứng về tư tưởng “trồng người, đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau” trong chiến lược về con người của Bác Hồ và Đảng.

Là một trong những HS ưu tú của miền Nam được ra Bắc học tập và trưởng thành, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu trong buổi họp mặt: “Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhằm ôn lại quá trình lịch sử của 28 trường HS miền Nam với các loại hình từ mẫu giáo đến phổ thông, bổ túc văn hóa từng được xây dựng trên các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng… Mỗi lần họp mặt thầy – trò đều nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc của thời đi học xa gia đình, xa quê hương luôn mong muốn đất nước thống nhất để trở về quê hương phục vụ. Hầu hết các HS ra Bắc học tập xa gia đình luôn được sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ và nhân dân miền Bắc. Nhiều thế hệ HS đã trưởng thành và có nhiều đống góp to lớn trong kháng chiến và xây dựng đất nước sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Hiện nay tất cả đã nghỉ hưu nhưng vẫn sống chung trong một gia đình lớn tạo thành một khối đại đoàn kết, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và công tác xã hội…”.

Thay mặt toàn thể HS miền Nam học tập và công tác ở miền Bắc, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ lòng biết ơn các thầy cô và nhân dân miền Bắc đã từng dạy dỗ, nuôi dưỡng hàng ngàn HS là con em cán bộ cách mạng được ra Bắc học tập trong suốt 10 năm từ 1954 đến 1964.

Ngọc Quang 

Bình luận (0)