Sáng 17-4, Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu đã tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm hình thành Trường Mù Sài Gòn (1926-2026) và 50 năm mang tên Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu (1976-2026).
Sự kiện không chỉ là dấu mốc lịch sử quan trọng mà còn là dịp để nhìn lại hành trình một thế kỷ đầy nhân văn, nơi hàng ngàn học sinh khiếm thị được chắp cánh ước mơ và vươn tới tương lai.

Buổi lễ đã vinh dự đón tiếp sự tham dự của các đại biểu: Ông Trần Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Ông Tạ Ngọc Trí – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Giáo dục trẻ khuyết tật (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM; Bà Đặng Huỳnh Mai – nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Liên hiệp Hội về người khuyết tật Việt Nam
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh vai trò tiên phong của Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu trong hệ thống giáo dục đặc biệt tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy văn hóa, nhà trường còn đi đầu trong can thiệp sớm, đào tạo nghề và hỗ trợ toàn diện cho học sinh khiếm thị, đặc biệt là học sinh đa tật.
Trải qua một thế kỷ, nơi đây đã trở thành mái nhà chung của hàng ngàn học sinh – nơi các em không chỉ được học chữ mà còn được học cách sống, cách vượt qua giới hạn của bản thân để hòa nhập cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình là phần tri ân Ban Giám hiệu qua các thời kỳ – những người đã đặt nền móng và dẫn dắt nhà trường vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn để phát triển vững mạnh.
Từ thầy Nguyễn Hữu Chùy – người đặt nền móng ban đầu, đến các thế hệ lãnh đạo như thầy Lưu Mộng Lân, cô Trần Thị Ngọc Bích, cô Phan Thị Xuân, thầy Nguyễn Thanh Tâm, cô Hà Thanh Vân, cô Lê Thị Kim Chi, và hiện tại là cô Nguyễn Thị Thanh Huệ – Hiệu trưởng nhà trường, tất cả đã góp phần tạo nên một hệ thống giáo dục đặc biệt mang đậm tính nhân văn, bền vững và không ngừng đổi mới.
Cùng với đó là sự đóng góp bền bỉ của đội ngũ Phó Hiệu trưởng qua các thời kỳ như thầy Nguyễn Văn Tài, cô Nguyễn Thị Quế Hương, cô Hoàng Thị Lương – những người luôn sát cánh, chăm lo toàn diện cho học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn.
Cô Nguyễn Thị Thanh Huệ – Hiệu trưởng Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ: “Với chủ đề “Khát vọng vươn xa – Vượt mọi giới hạn”, buổi lễ không chỉ là dịp kỷ niệm mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến cộng đồng về giá trị của giáo dục hòa nhập và sự đồng hành của xã hội đối với người khuyết tật.

Hành trình 100 năm – 50 năm của Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái, sự kiên trì và niềm tin vào con người. Từ những bước đi đầu tiên trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đến hôm nay – một ngôi trường hiện đại, nhân văn và đầy cảm hứng – tất cả đã tạo nên một biểu tượng giáo dục đặc biệt của Việt Nam”.
Trong khuôn khổ buổi lễ, nhiều phần thưởng cao quý đã được trao tặng nhằm ghi nhận những nỗ lực và thành tích nổi bật như: Cờ truyền thống ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục; Bằng khen tập thể cho thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục học sinh khuyết tật; Kỷ niệm chương vinh danh 20 cựu học sinh tiêu biểu, những tấm gương nghị lực đã vượt qua nghịch cảnh, khẳng định bản thân và đóng góp tích cực cho xã hội; Kỷ niệm chương cho 9 giáo viên vì những đóng góp bền bỉ trong giáo dục đặc biệt; Học bổng dành cho học sinh nhằm tiếp thêm động lực trên hành trình học tập.

Nói như bà Đặng Huỳnh Mai – nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Liên hiệp Hội về người khuyết tật Việt Nam thì: “Buổi lễ khép lại nhưng hành trình phía trước vẫn đang tiếp tục – hành trình của những con người không ngừng nỗ lực để viết tiếp câu chuyện về nghị lực, niềm tin và khát vọng vươn xa”.
S.MINH

Bình luận (0)