Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư não, NSƯT Quý Bình trút hơi thở cuối cùng vào ngày 6-3-2025, hưởng dương 43 tuổi. Dẫu biết là sinh lão bệnh tử, nhưng sự ra đi của Quý Bình vẫn khiến khán giả và đồng nghiệp không tránh khỏi bàng hoàng.

1. Hôm Quý Bình ghé nhà tôi ở Gò Vấp để gửi thiệp mời đám cưới của Bình và doanh nhân Ngọc Tiền, tôi nhớ rất rõ đó là ngày 9-12-2020. Vì khi hai chúng tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì nhận được tin danh hài Chí Tài đột ngột qua đời. Lúc đó, Quý Bình ngồi khóc ngon lành rồi nói: “Cuộc sống quá vô thường. Không ai biết được ngày mai sẽ ra sao nên thôi mình cứ yêu thương nhau, cứ sống tốt mỗi ngày là được”.
Trước khi ra về, Quý Bình phát hiện trên kệ đĩa của tôi có chiếc đĩa CD “Lá thư ngày Tết” mà Quý Bình phát hành nhân dịp Tết Nhâm Thìn 2012. Tôi thấy Quý Bình xúc động lắm, cầm chiếc CD lên nâng niu, vuốt ve như báu vật… Bình không ngờ tôi còn giữ rất kỹ album này suốt 8 năm qua.
Đây là album ca nhạc đầu tiên của Quý Bình, đĩa gốc có dán tem hẳn hoi. Chính tay Quý Bình ký tặng và cũng chính Quý Bình ghé nhà tặng tôi, kèm theo đó là lời căn dặn là tôi phải nghe và khen chê cũng phải thật lòng…
Tính Quý Bình nào giờ là vậy. Có rất nhiều bài báo viết về Quý Bình, có những bài khen quá lời nhiều lúc làm Quý Bình cảm thấy ngượng, cũng không hiếm những bài khiến Quý Bình khó chịu, đôi khi người viết chỉ nhìn một phía rồi nhìn nhận, rồi phán quyết. Không phải Quý Bình khó chịu ở sự khen chê. Quý Bình luôn phân định rạch ròi, thích sự thẳng thắn, trung trực… Hay thì khen hay, dở thì chê dở chứ đừng “thảo mai”. Và với album “Lá thư ngày Tết”, tôi nói Quý Bình cứ bình yên đón nhận những lời khen nha, vì Quý Bình rất xứng đáng với những lời khen tặng ấy. Một diễn viên điện ảnh mà hát như vậy là quá đạt rồi. Không ngờ 4 năm sau, Quý Bình còn đoạt giải quán quân Tình bolero 2016.
Danh hiệu NSƯT là sự phấn đấu miệt mài của Quý Bình trong suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Đó là những vai diễn điện ảnh ghi đậm dấu ấn với khán giả qua các bộ phim: Chuyện tình công ty quảng cáo, Quả tim máu, Cá rô, em yêu anh!, Dù gió có thổi, Nữ bác sĩ, Sông dài, Trà táo đỏ, Năm sau con lại về, Ở đây có nắng… và rất nhiều vai kịch ở Sân khấu Hoàng Thái Thanh, Sân khấu 5B. Quý Bình cũng đã đoạt rất nhiều giải thưởng, huy chương danh giá trong các mùa hội diễn… Vậy đó mà ngày bước lên bục để nhận danh hiệu cao quý NSƯT này, tại Hà Nội cũng như ở TP.HCM, Quý Bình đều vắng mặt. Rất nhiều người thắc mắc không rõ nguyên do vì sao, nhưng những người thân thiết thì biết Quý Bình bị căn bệnh u não hoành hành. Vì Quý Bình muốn giấu bệnh nên mọi người không dám chia sẻ với ai!
Hôm nay, ngồi cầm chiếc đĩa CD này lên chụp hình, tôi không thể nào kìm được cơn xúc động và phải viết vội những lời này… Đôi khi có những món quà rất bình thường, nhưng một ngày nào đó nó sẽ trở thành kỷ vật!

2. Sau khi hay tin Quý Bình qua đời, NSND Mỹ Uyên đã đến ngay hỗ trợ với gia đình lo hậu sự cho nam diễn viên tài hoa bạc mệnh này.
NSND Mỹ Uyên dù biết tin Quý Bình mắc bạo bệnh từ trước nhưng vẫn không giữ được sự bình tĩnh khi đối diện với sự ra đi của anh. Mỹ Uyên cho biết lần cuối chị gặp Quý Bình là tại đám tang ba anh vào tháng 8-2023 ở Hóc Môn. Khi đó, nam diễn viên sụt cân thấy rõ, gương mặt hốc hác. Gặp Mỹ Uyên, anh cố nén nước mắt vào lòng, giấu đi sự tủi thân. Mỹ Uyên đã động viên Quý Bình rằng không sao đâu, khi nào khỏe lại mình sẽ hội ngộ trên sân khấu.
Theo nghệ sĩ Mỹ Uyên, dù mang bệnh ung thư não, Quý Bình vẫn miệt mài làm việc, đi diễn, đi hát, thậm chí còn đạt huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2022. Khi Quý Bình làm hồ sơ xét duyệt danh hiệu NSƯT, Mỹ Uyên cũng là người giúp anh hoàn tất giấy tờ.
Quý Bình tên đầy đủ là Lê Ngọc Bình, sinh năm 1983 tại Hóc Môn, TP.HCM. Trong sự nghiệp, Quý Bình từng đoạt các giải: Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc năm 2008, Nam diễn viên xuất sắc giải Cánh diều vàng 2012 (phim Bước qua bóng tối), Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam 2017 (phim Bao giờ có yêu nhau), 2 huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu kịch toàn quốc… |
Tại lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tháng 3-2024, Quý Bình không thể có mặt để nhận danh hiệu vì sức khỏe yếu. Quý Bình đã nhờ Mỹ Uyên nhận bằng giúp để anh chia sẻ niềm vui cùng khán giả, nhưng theo quy định, ban tổ chức không cho đồng nghiệp nhận thay. Bằng NSƯT của Quý Bình sau đó đã được chuyển về Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.
Những ngày cuối đời, Quý Bình gần như khép mình, không tiếp xúc với đồng nghiệp vì không muốn mọi người thấy hình ảnh tiều tụy của mình. Mỹ Uyên rất muốn gặp Quý Bình nhưng cũng phải tôn trọng mong muốn của anh. Quý Bình là một nghệ sĩ hiền lành, tinh tế trong cách giao thiệp. Luôn nhẹ nhàng giải quyết mọi khúc mắc trong mọi việc… Quý Bình cũng là người rất mạnh mẽ, anh đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật suốt gần 3 năm nay mà không một lời than vãn với ai…! Em trai của Quý Bình nói rằng, dù bệnh tật hành hạ, anh ấy vẫn không một lời than vãn, cố gắng chịu đựng một mình.
Phim truyền hình cuối cùng Quý Bình tham gia là Trà táo đỏ ra mắt năm 2019. Bộ phim được chia ra làm hai phần, Quý Bình tham gia cả hai. Phần hai của phim lên sóng đầu năm 2022. Trong phim, Quý Bình vào vai Võ Hiếu – nam sinh viên thích xe mô tô và đi phượt. Võ Hiếu hát hay, đàn giỏi và bản lĩnh. Số phận gắn kết anh với hai cô gái Chiêu Dương (Thanh Trúc), Trúc Trà (Quỳnh Lam) và trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống.
Trong buổi ra mắt phim, Quý Bình chia sẻ: “Đây là vai diễn đầy tâm trạng, chiều sâu và là thách thức của bản thân. Tôi hóa thân thành một anh chàng xuất thân là sinh viên kiến trúc, cuộc đời đưa đẩy anh ấy đến những đồi trà, và anh ấy phát hiện ra ngoài những bản thiết kế, mình còn có niềm đam mê khác, tận sâu trong tâm hồn Việt là những tách trà”.
Song Minh
Bình luận (0)