Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thắp sáng những điểm trường

Tạp Chí Giáo Dục

Nhng ngày đu xuân, nhng đim trưng lâu nay ch có ánh sáng vào nhng ngày nng đp đã đưc thp sáng bi dàn đin năng lưng mt tri. Thy trò đó không còn phi lo tranh th hc xuyên trưa hay thp đèn pin khi tri ng sang chiu. Lp hc tan trưng đúng gi trong nim vui, ni hân hoan ca con tr

Những đứa trẻ ở Trà Ka lần đầu tiên được xem phim hoạt hình nhờ có hệ thống điện năng lượng mặt trời

Tm bit chiếc đèn pin và gi hc xuyên trưa

Những ngày cuối năm cũ 2024, điểm trường Mầm non ở thôn 1B, xã Trà Ka (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) bừng sáng bởi ánh đèn điện năng lượng mặt trời. Cô giáo Nguyễn Thị Bình tay run run cầm cây đèn pin, giọt nước mắt mừng vui chảy dài trên gương mặt: “Lâu nay, cứ tầm sau 2 giờ chiều, cô trò phải mở hết cửa sổ, dùng thêm cây đèn pin chiếu sáng để cùng học tập và vui chơi. Nay có điện năng lượng mặt trời nên căn phòng học dường như lúc nào cũng sáng đủ, nhất là vào những ngày nắng đẹp, ánh sáng tràn ngập không gian cho các con vui chơi”.

Điểm trường mầm non ở thôn 1B có 9 trẻ. Đường từ trung tâm xã đến thôn mất khoảng gần 2 giờ đồng hồ đi bộ. Đường sá đi lại khó khăn, địa hình hiểm trở nên nơi đây vẫn chưa có điện sinh hoạt. Lớp học được làm bằng những tấm gỗ ghép thường chìm trong bóng tối. Tầm 10 giờ sáng đến xế trưa, ánh sáng mặt trời mới chiếu rọi vào không gian lớp học. Cô Bình kể, đầu năm học 2024-2025, cô được điều động đến công tác ở điểm trường này. Khó khăn, thiếu thốn không làm cô buồn bằng việc lớp học thiếu ánh sáng. Một mình “cắm” lại điểm trường, chỉ đến cuối tuần mới được về nhà. Cảm giác đêm ở Trà Ka dài dằng dặc bởi sau 4 giờ chiều, khi tan lớp, phụ huynh đón trẻ về nhà, căn phòng trở nên tối hơn và im ắng hẳn.

Qua khảo sát, CLB Nụ cười hồng tại Đà Nẵng đã kêu gọi sự chung tay của các mạnh thường quân đóng góp, hỗ trợ để lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời ngay những ngày cuối năm 2024. “Có điện rồi” là cụm từ mà cô cùng các trẻ ở trường dường như thấy hạnh phúc nhất. Những buổi học trở nên sôi động hơn bao giờ hết. “Các con vui chơi rạng rỡ dưới ánh sáng, lòng mình cũng thấy đong đầy hạnh phúc”, cô Bình nói.

Tiếp sau điểm trường Mầm non 1B (Trà Ka), ngay những ngày đầu năm mới 2025, điểm trường Ông Yên – Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Dơn (Nam Trà My, Quảng Nam) cũng được hỗ trợ. Đây là điểm trường thứ 5 tại xã Trà Dơn được lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Ông Yên là điểm trường “3 không”: không nước sạch sinh hoạt, không sóng điện thoại, không điện thắp sáng… Bóng tối dường như bao trùm lớp học khi trời xế chiều, nhất là những ngày mưa. Vì vậy, thầy trò điểm trường này thường phải tranh thủ thời gian buổi trưa để học. Thầy giáo Phạm Như Sỹ, dạy học tại điểm trường Ông Yên cho biết: “Cả thầy trò cùng dạy học xuyên trưa dường như là giải pháp tối ưu nhất ở đây, khi không có điện thắp sáng, vì đèn pin không thể dùng quá nhiều mà một đôi cây thì không đủ cho cả lớp học. Từ ngày có điện thắp sáng, giờ trưa thầy trò được nghỉ ngơi để có thêm năng lượng, tiết học buổi chiều nhờ đó đạt hiệu quả hơn”.

Đng lc giúp tr đến trưng

Anh Hồ Thanh Liêm – Chủ nhiệm CLB Nụ cười hồng cho biết, trạm điện năng lượng mặt trời ở thôn 1B (Trà Ka) là trạm số 30 do CLB hỗ trợ lắp đặt cho những nơi khó khăn, hiểm trở, điện sinh hoạt không thể kéo đến. Bên cạnh hệ thống thắp sáng ở điểm trường Mầm non 1B, CLB còn hỗ trợ thêm cho cô trò 1 chiếc ti vi 52 inch, máy quạt, 500 mét đường dây điện chiếu sáng tại các điểm đèo dốc nguy hiểm để giúp học sinh đi học về an toàn. Ngoài ra, trao tặng thêm 28 bộ đèn năng lượng mặt trời mini cho 28 hộ gia đình trong thôn. “Hôm hoàn thiện công trình, công tắc điện bật sáng, bà con cả thôn ai nấy đều vui. Câu chuyện cho con đến trường được bà con đồng thuận: “Có cái chữ cuộc sống sau này sẽ thay đổi”. Chỉ cần như vậy, bao vất vả trong chuyến đi dưới cơn mưa nặng hạt của anh em chúng tôi dường như tan biến”, anh Liêm nói.

Tại điểm trường Ông Yên, CLB Nụ cười hồng hỗ trợ lắp đặt giàn điện năng lượng mặt trời cùng một bộ máy chiếu để phục vụ cho việc dạy – học và vui chơi của học sinh và tuyên truyền phổ cập kiến thức cho bà con. Ngoài ra, kéo thêm đường dây điện 220V đến 32 hộ dân phục vụ sinh hoạt, thắp sáng cho bà con…

Thầy Lê Huy Phương – Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Dơn cho biết: “Từ ngày có điện thắp sáng, có máy chiếu… các em học sinh ở điểm Ông Yên được xem phim hoạt hình. Có lẽ, đây là lần đầu tiên các em được xem những hình ảnh của phim, của cuộc sống phố phường qua màn ảnh nhỏ… Hệ thống máy chiếu này sẽ chủ yếu phục vụ cho học sinh giải trí, kích thích các em đến trường. Cuối tuần, thầy, cô giáo khi trở về nhà sẽ tải vào USB những bộ phim hoạt hình, các clip, bài giảng đa phương tiện phục vụ cho việc dạy học. Qua phim ảnh, hy vọng các em sẽ có cái nhìn xa hơn về thế giới bên ngoài một cách trực quan nhất, nuôi ước mơ vươn tới những cấp học cao hơn”, thầy Phương bộc bạch.

Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)