Nhiều người cho rằng, khi đứng trên đỉnh cao của nghệ thuật, các ngôi sao có mấy ai chịu đóng vai phụ, “làm nền” cho người khác vì sợ bị cho là hết thời. Nhưng thực tế đã chứng minh, có rất nhiều ngôi sao chấp nhận diễn những vai nhỏ nhưng để lại tình thương lớn của khán giả.

Từ cải lương…
Trong hai đêm diễn vở cải lương “Mạnh Lệ Quân kỳ nữ” do NSND Hữu Quốc phục dựng cho Đoàn cải lương Huỳnh Long, ai cũng nghĩ NSƯT Thoại Mỹ sẽ vào vai chánh Mạnh Lệ Quân. Nhưng không, ngôi sao cải lương Thoại Mỹ đã hy sinh vị trí đào chánh của mình để vào vai phụ Hoàng Phủ Trưởng Hoa – chị gái của Hoàng Phủ Thiếu Hoa nhằm “tiếp lửa” cho các thế hệ truyền nhân của Đoàn cải lương Huỳnh Long, nơi đã đưa tên tuổi Thoại Mỹ bừng sáng như hôm nay…
Đêm diễn thành công, vai Hoàng Phủ Trưởng Hoa của Thoại Mỹ được khán giả khen ngợi hết lời. Dù chỉ xuất hiện trong hai cảnh nhưng nếu có sự đầu tư, diễn xuất như Thoại Mỹ thì khán giả vẫn nhớ, vẫn thương như thường!
Còn nhớ năm 1992, với vai đào ba Nữ soái Hồng Phụng trong vở “Ngọc Kỳ Lân”, Thoại Mỹ đã đoạt HCV giải Trần Hữu Trang đầy thuyết phục và vai phụ này cũng đã gắn liền với tên tuổi của Thoại Mỹ cho đến ngày hôm nay…
Khi đạo diễn Hoa Hạ dàn dựng lại vở cải lương kinh điển “Nàng Xê Đa”, trong danh sách nghệ sĩ có tên NSƯT Tú Sương, ai cũng nghĩ rằng cô đào này sẽ đảm nhận vai chánh. Nhưng không, NS Tú Sương chỉ được phân vai phụ Nữ Quỷ trong vở.
Không chút do dự, dù đảm nhận vai phụ, Tú Sương vẫn vui vẻ nhận lời dù chị sinh ra chỉ để đóng vai đào chánh. Đêm diễn thành công, vai Nữ Quỷ của Tú Sương được khán giả khen ngợi, vỗ tay rần rần, tặng hoa ồ ạt… Theo lời của đạo diễn Hoa Hạ thì Tú Sương đã góp một phần lớn vào thành công rực rỡ của “Nàng Xê Đa”.
Đó là các ngôi sao đương thời, còn các ngôi sao của “thế hệ vàng” thì như thế nào. NSND Bạch Tuyết kể, khi quyết định dựng lại một trích đoạn cải lương “Kiều Nguyệt Nga” trong chương trình “Giai điệu đồng bằng” tại Cần Thơ vào năm 2003, ban đầu cô lúng túng khi không thể chọn bạn diễn cho mình. Ai sẽ đóng vai người hầu Kim Liên – người sẽ giúp Kiều Nguyệt Nga giữa con sóng ba đào trên đường sang Phiên cống Hồ?

Cuối cùng thì NSND Lệ Thủy, không một chút cân phân về vị trí đào thương số một của mình đã đảm nhận vai phụ Kim Liên. Lệ Thủy đã thu phục hoàn toàn 3.000 khán giả sinh viên đêm ấy. Từ cánh gà, NSND Bạch Tuyết nhìn người bạn diễn với hào quang vẫn đang tỏa sáng không chỉ bằng tài năng nghệ thuật hiếm có, mà cả tư cách sân khấu – đời thường đáng trân trọng.
Đó là bài học lớn cho một câu chuyện nhỏ, cũng là để bồi đắp cho giá trị về thiên chức của người nghệ sĩ. Điều đó cũng giải mã được lý do vì sao ở cái tuổi 77, NSND Lệ Thủy vẫn đứng vững trên đỉnh cao của nghệ thuật, đứng vững trong trái tim của hàng triệu triệu khán giả hâm mộ…!
Bạn đang thần tượng một nghệ sĩ ngôi sao nào đó mà khi thấy họ diễn vai phụ cái bạn bực mình. Như vậy chứng tỏ bạn chỉ mới yêu thích chứ không phải thần tượng. Bởi vì khi bạn đã thần tượng nghệ sĩ ngôi sao nào đó thì dù họ đóng vai gì, chánh hay phụ, xuất hiện nhiều hay ít thì bạn cũng mê, cũng thích.
… Đến điện ảnh
Nếu doanh thu “Nhà bà Nữ” của Trấn Thành đạt doanh thu 450 tỷ thì hai vai diễn của NSND Ngọc Giàu và NSND Việt Anh cũng góp một phần không nhỏ. Vai bà ngoại Ngọc Ngà của NSND Ngọc Giàu chỉ là vai phụ nhưng đáng yêu vô cùng. Bà ngoại ăn mặc trẻ trung, tóc nhuộm màu sáng, thích chơi bài tứ sắc. Khi gia đình xảy ra tranh cãi, bà chỉ im lặng, mở băng cassette nghe cải lương, kinh Phật. Khi cháu gái cãi mẹ, bỏ nhà ra đi, bà ngoại chạy theo đưa cho cháu ít tiền để dành, dặn “khi nào hết tiền thì về” vì “Hồi đó tao cũng từng đi bụi nên tao biết”!
Tiếc là Trấn Thành không cho bà ngoại Ngọc Ngà hát một vài câu cải lương. Chứ không thì vỡ rạp luôn.
NSND Ngọc Giàu ngoài đời gần 80 tuổi. Có mấy ai nhiều năng lượng và duyên dáng được như vậy.
| Thế mới biết, thế hệ nào cũng có những ngôi sao không “mắc bệnh ngôi sao” khi chấp nhận tự lặn mình vào trong bóng tối. Vai diễn dù nhỏ, nhưng họ đã để lại tình yêu thương lớn trong lòng khán giả hâm mộ. Cố NSND Diệp Lang trong một buổi giao lưu đã khẳng định “Nghệ sĩ nào không mắc bệnh ngôi sao thì đó mới chính là ngôi sao thực thụ”. |
Vai bác Liêm tổ trưởng trong phim của NSND Việt Anh cũng khiến khán giả vô cùng yêu thích. Đây cũng là một vai phụ nhưng cực kỳ cần thiết, thiếu là không được. Bác Liêm tổ trưởng luôn xuất hiện trong những lúc cao trào xảy ra trong gia đình bà Nữ, làm dịu liền những xung đột qua nét diễn xuất tỉnh rụi nhưng khiến khán giả cười cái rần!
Khán giả thích hình ảnh bác Liêm tổ trưởng nấu chè đậu xanh mang qua cho người mình thương mỗi tối. Thích cái vụ đổi chè nha đam nấu kèm đậu xanh để người thương không ngán. Thích cái cách “cua gái” như không cua và cuối cùng “dính” thiệt. Thế mới biết, làm nghệ thuật là đừng câu nệ vai lớn, vai nhỏ… Dù xuất hiện trong một vài phân cảnh nhưng nếu có sự đầu tư, diễn xuất thì khán giả vẫn nhớ, vẫn thương như thường!
Nam diễn viên Doãn Quốc Đam đa phần đảm nhận vai phụ trong loạt phim giờ vàng của VTV nhưng so với các nam chính, Doãn Quốc Đam có phần nổi bật hơn bởi những màn thể hiện quá sức hoàn hảo. Với khả năng hóa thân linh hoạt thêm việc không ngại thay đổi, làm xấu hình tượng, anh còn được mệnh danh “tắc kè hoa” của màn ảnh Việt.
Ở “Hướng dương ngược nắng”, Doãn Quốc Đam vào vai Phúc, một anh chàng “thuần vai phụ” nhưng lại được yêu mến nhiều hơn hai nam chính. Đến phim “Phố trong làng”, khán giả thậm chí còn đòi đổi tên phim thành Mến trong làng vì quá thích nhân vật Mến của Doãn Quốc Đam. Rõ ràng, anh đã lấn át cả nam chính trong phim.
Doãn Quốc Đam tâm sự phần lớn các vai diễn của mình đều là vai phụ, nhưng chưa khi nào anh chểnh mảng trong diễn xuất, đặc biệt là mặt cảm xúc. Nam diễn viên luôn sáng tạo, biến hóa đa dạng để các vai diễn mang màu sắc riêng, để lại ấn tượng cho khán giả.
Anh Khôi

Bình luận (0)