Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Xúc động lễ kết nạp đảng viên học sinh tại căn cứ lịch sử Minh Đạm dịp 30-4

Tạp Chí Giáo Dục

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, lễ kết nạp đảng viên cho học sinh ngay tại căn cứ lịch sử Minh Đạm không chỉ là dấu mốc trưởng thành đặc biệt của những đảng viên trẻ, mà còn là bài học sống động về lý tưởng, trách nhiệm và lòng yêu nước đối với thế hệ học sinh hôm nay.

Trường THPT Thủ Đức và THPT Võ Thị Sáu – Bà Rịa – Vũng Tàu cùng tổ chức kết nạp Đảng cho học sinh tại căn cứ lịch sử Minh Đạm dịp 30-4

Dấu ấn thiêng liêng giữa “địa chỉ đỏ”

Hòa trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, hai trường THPT Thủ Đức và THPT Võ Thị Sáu – Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM đã phối hợp tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho hai học sinh tiêu biểu tại Khu căn cứ lịch sử Minh Đạm (xã Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Không đơn thuần là một buổi lễ, đây còn là hành trình về nguồn giàu ý nghĩa, nơi các cán bộ, giáo viên và học sinh cùng ôn lại truyền thống cách mạng, hun đúc lý tưởng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Đặc biệt, chuyến đi còn là phần thưởng ý nghĩa mà Trường THPT Thủ Đức dành cho 38 học sinh lớp 12 đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Việc gắn hoạt động khen thưởng với giáo dục truyền thống đã tạo nên một trải nghiệm sâu sắc, vượt ra ngoài khuôn khổ của những phần thưởng thông thường.

Tại không gian linh thiêng của căn cứ Minh Đạm – nơi từng ghi dấu những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc – chi bộ 2 nhà trường và các em học sinh tiêu biểu đã cùng dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, song song đó lễ kết nạp đảng viên đã diễn ra trang nghiêm và xúc động. Hai học sinh ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng là Đinh Nguyễn Phúc An (Trường THPT Thủ Đức) và Nguyễn Trương Thanh Hậu (Trường THPT Võ Thị Sáu).

Trong giây phút thiêng liêng ấy, em Đinh Nguyễn Phúc An không giấu được xúc động khi chia sẻ rằng việc trở thành đảng viên đúng dịp 30-4, tại một “địa chỉ đỏ” của lịch sử, giúp em nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân. “Em sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha ông, đồng thời phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới”, em nói.

Còn với em Nguyễn Trương Thanh Hậu, lời tuyên thệ trước Đảng không chỉ là lời hứa danh dự, mà còn là cam kết sống có lý tưởng, không ngừng hoàn thiện bản thân để đóng góp cho xã hội bằng sức trẻ và nhiệt huyết.

Theo cô Nguyễn Thị Thanh Trúc – Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức, việc tổ chức lễ kết nạp Đảng cho học sinh ngay tại căn cứ lịch sử vào dịp đặc biệt 30-4 mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Đây là cơ hội để các đảng viên trẻ cảm nhận rõ hơn giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm của mình đối với đất nước.

Cô kỳ vọng, với sức trẻ và khát vọng cống hiến, các đảng viên học sinh sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện đạo đức, sống có lý tưởng và hoài bão, góp phần xây dựng Tổ quốc.

Thầy Nguyễn Thành Nhân – Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu –  nhấn mạnh: Khi đã đứng vào hàng ngũ của Đảng, các em cần thực hiện nghiêm túc lời thề, giữ vững tinh thần tiên phong của người đảng viên, trước mắt là đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.

Giáo dục lý tưởng từ thực tiễn sinh động

Cũng trong chuyến về nguồn, Chi bộ Trường THPT Thủ Đức đã đến thăm và dâng hương tại Khu tượng đài và công viên nhà lưu niệm Anh hùng liệt Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Đồng thời thăm, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy với thầy trò Trường THPT Võ Thị Sáu – Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc – Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức khẳng định, việc đưa học sinh đến những “địa chỉ đỏ” như căn cứ Minh Đạm là phương thức giáo dục chính trị tư tưởng hiệu quả. Chính không gian lịch sử ấy sẽ giúp mỗi học sinh cảm nhận rõ hơn sự hy sinh của thế hệ đi trước, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước và động lực học tập.

Hành trình nuôi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ

Hành trình về nguồn kết hợp lễ kết nạp Đảng cho học sinh đã cho thấy một cách làm giáo dục giàu ý nghĩa: đưa lịch sử đến gần hơn với học sinh bằng trải nghiệm thực tế. Từ những khoảnh khắc xúc động nơi căn cứ Minh Đạm, lý tưởng cách mạng không còn là những khái niệm trừu tượng, mà trở thành động lực sống, học tập và cống hiến của thế hệ trẻ. Đó cũng chính là mục tiêu mà giáo dục hướng tới: không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn bồi dưỡng nhân cách, lý tưởng và trách nhiệm công dân – những giá trị bền vững để xây dựng tương lai đất nước.

Đây cũng là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc cho mỗi cán bộ, giáo viên, đoàn viên nhà trường. Từ đó sẽ là động lực để mỗi thầy cô thêm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy của mình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, thành phố.

“Trong bối cảnh TP.HCM mở rộng địa giới hành chính, hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa 2 trường THPT sẽ là cơ hội để mỗi thầy cô chia sẻ kinh nghiệm trong chuyên môn, nghiệp vụ để đổi mới hơn nữa trong phương pháp giảng dạy, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của giáo dục…”.

Với em Nguyễn Hoàng Ngọc – học sinh lớp 12 Trường THPT Thủ Đức, chuyến đi là phần thưởng đặc biệt sau những nỗ lực học tập. Em chia sẻ, đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của bản thân và gia đình, mà còn là động lực để tiếp tục phấn đấu trong kỳ thi sắp tới.

“3 năm học tại Trường THPT Thủ Đức là 3 năm học rất hạnh phúc với em và bạn bè, khi chúng em luôn được thầy cô quan tâm, động viên, ghi nhận sự nỗ lực của bản thân. Qua chuyến về nguồn, em hiểu thêm nhiều lịch sử dân tộc, về sự hy sinh của thế hệ cha anh, để biết bản thân phải nỗ lực hơn nữa trong học tập để góp phần dựng xây đất nước thêm giàu đẹp…”.

Yến Hoa

Những hình ảnh ý nghĩa trong chuyến về nguồn:

Bình luận (0)