Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Chiến binh” hành động vì môi trường

Tạp Chí Giáo Dục

Ch Hà Th Bích Thy (ngưi sáng lp Lp hc vui v) cùng các “chiến binh” nhí nht rác

Chưa bao giờ, những câu chuyện liên quan đến môi trường được nhắc nhiều như hiện nay. Các “chiến binh” hành động vì môi trường cũng thế, tăng lên từng ngày. Họ đến với nhau, cùng bắt tay hành động với khát vọng kiến tạo một hành tinh xanh – một tương lai xanh.

Hai “chiến binh” nhí thuc Lp hc vui v đang lưm v chai nha, bao ni-lông ti mt chung cư

Sn phm các “chiến binh” nhí thu gom đưc

Mt bui sinh hot ca Lp hc vui v

“Happy Class” – Lớp học vui vẻ tại TP.HCM là một trong những địa chỉ có nhiều hoạt động tình nguyện vì một môi trường xanh với hàng trăm “chiến binh” là các ông bố, bà mẹ và trẻ em cùng tham gia vào mỗi cuối tuần. Chị Hà Thị Bích Thủy (người sáng lập Lớp học vui vẻ) cho biết, lớp học ra đời nhằm tạo sân chơi cho mẹ và bé với các hoạt động hướng về thiên nhiên, từ vui chơi đến trải nghiệm, nhặt rác, phân loại và làm ra những món đồ từ vật liệu tái chế. Qua các hoạt động nhỏ, các bé được trang bị thêm nhiều kỹ năng, hiểu được ý nghĩa của phân loại rác và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Quãng 6 năm trước, lớp học chỉ có vài thành viên tại Q.2, đến nay con số này đã lên đến hàng trăm, rải khắp các quận/huyện như Q.7, Q.9, Thủ Đức… Hoạt động thường xuyên và hiệu quả của Lớp học vui vẻ là nhặt rác, sáng chế đồ chơi, học cụ từ vật liệu phế thải và thu gom vỏ hộp sữa tái chế. Theo đó, mỗi cuối tuần, các “chiến binh” nhí đi đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động và thu gom vỏ hộp sữa để doanh nghiệp lấy về tái chế. Việc làm này của các bé đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường trong khu dân cư. Phạm Linh Anh (học lớp 5 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Q.2) chia sẻ, em gắn bó với lớp học này cũng khá lâu và hầu như chưa bỏ buổi sinh hoạt nào. Ban đầu thấy các mẹ, các chị đi nhặt rác quanh chung cư, em nghĩ sao mọi người làm được mà mình lại không? Thêm nữa, nhiều lần chứng kiến người lớn vứt rác bừa bãi, em tham gia với mong muốn từ hình ảnh của mình mà người lớn có sự thay đổi về cách hành xử với môi trường. “Hình ảnh xấu ấy không còn nữa mà họ cũng tự nguyện gia nhập lớp học, điều đó làm em rất vui”, Linh Anh nói…

T.Tri

Bình luận (0)