Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tình yêu không dựa trên tham vọng

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh trong phim

Từ ngày 25-9 (lúc 20 giờ 45, từ thứ 5 đến chủ nhật hàng tuần) trên kênh HTV7 sẽ phát sóng bộ phim dài 45 tập Ký ức mong manh (Biên kịch: nhà văn Nguyễn Quang Lập; đạo diễn: Đặng Lưu Việt Bảo; Hãng phim Lasta sản xuất). Chuyện phim xảy ra vào những năm 80 thế kỷ trước. Thụ và Sáu Lư là bạn học chung ở Đại học Y. Sau khi ra trường, Thụ sớm tìm được việc làm, còn Sáu Lư có mối tình đẹp với Xuyến. Nhưng cuộc tình này không êm đẹp vì sự xuất hiện của Loan. Cô yêu thầm Sáu Lư nên tìm cách chia rẽ anh và Xuyến. Mục đích của Loan đã đạt được, Xuyến đau khổ ngả vào vòng tay của Thụ khiến Sáu Lư ghen tức, tìm cơ hội trả thù. Sáu Lư tìm cách tiêm thuốc khiến Loan bị điên để dễ dàng lấy Khuê, con gái Phó giám đốc Sở Y tế nhằm đạt được chức phó khoa. Tham vọng của Sáu Lư không dừng ở đó, hắn tìm cách hãm hại Thụ vào tù, còn mình leo lên ghế giám đốc bệnh viện. 20 năm sau, con trai của Xuyến và Thụ là Phan phát hiện chuyện cha mẹ mình năm xưa bị hãm hại nên quyết tâm tìm ra chân tướng sự việc… Cái chết của Sáu Lư là cái giá phải trả cho những việc ông đã gây ra cho mọi người. 
Sự chắc tay của đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo cùng cái nhìn của một người trẻ khiến bộ phim hấp dẫn. Phim có sự tham gia của các diễn viên Cao Minh Đạt, Huỳnh Anh Tuấn, Ngọc Lan, ca sĩ Thanh Thúy, Trí Quang, Kim Hiền, Thanh Ngọc, Đinh Y Nhung, Mai Phượng, Kinh Quốc, Diễm Kiều, Trung Dân…
Bài và ảnh: LỮ ĐẮC LONG

Bình luận (0)