Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nhất quỷ nhì ma – Những trang nhật ký đẹp của tuổi học trò

Tạp Chí Giáo Dục

Những ai đang chờ đợi bộ phim truyền hình Nhất quỷ nhì ma thì không thể không đọc tập truyện dài cùng tên cũng của tác giả Diệu Như Trang do NXB Thanh Niên vừa ấn hành. Trang là tác giả trẻ, vốn sống của cô đối với tập truyện này là những kỷ niệm thời học sinh. Vì thế người đọc sẽ bắt gặp trong truyện những tình tiết sinh động của không gian trường học, của tình cảm thầy trò, tình yêu, tình bạn thật hồn nhiên chân thành… Thành ngữ Việt Nam có câu “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”. Tuy nhiên thực tế không có ma, không có quỷ nào hết, ma quỷ là do con người tưởng tượng ra, tuy có đáng sợ, nhưng là cái đáng sợ không có thật nên nó chẳng hại đến ai. Học trò cũng thế, tuy các cô cậu có quậy phá thật nhưng là những sự phá phách hồn nhiên, vô hại, tuổi trẻ, thật đáng yêu. Nhà văn Nguyễn Trường nhận xét: “Nói đến thời cắp sách đến trường của ngày xưa, ai mà chẳng rưng rưng… Đọc truyện của Diệu Như Trang làm tôi nhớ đến thời trẻ, nhớ đến thời vụng dại, nhớ đến phát khóc, tuổi trẻ hôm nay vừa giống tuổi trẻ của chúng tôi ngày xưa… Lại có cái gì dễ thương hơn, thông minh hơn… Sự thành công của tác giả là đã xây dựng được không khí sôi nổi nhưng rất ngây ngô của chốn học đường, vừa dí dỏm, dễ thương vừa trí tuệ. Bởi vậy văn của cô vừa trẻ trung tươi mát vừa bàng bạc triết lý nhân sinh lồng trong câu chữ, đôi chỗ làm ta tự suy ngẫm đến chính bản thân mình, đến thế giới hôm nay…”. Diệu Như Trang cũng bộc bạch: “Truyện giống như một trang nhật ký đẹp của tôi về cái thuở cắp sách đến trường, đồng thời là món quà gởi tặng đến các bạn tuổi teen”.
Đ.T.B

Bình luận (0)