Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Ước mơ làm bác sĩ của cô bé mồ côi

Tạp Chí Giáo Dục

Thanh Hiền tranh thủ học lúc nghỉ trưa

Tại lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu – 2010” cả hội trường bỗng lặng đi khi nghe cô tân sinh viên Lư Thị Thanh Hiền (cựu học sinh Trường THPT Quang Trung, huyện Củ Chi) kể về quá trình vượt khó để thi đậu vào hai trường ĐH Kinh tế TP.HCM và ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Có thể nói những lời tâm sự chân tình của Thanh Hiền đã gây xúc động cho mọi người. Một người bạn thời THPT của Hiền cho biết: “Để đạt kết quả đáng nể này, Hiền đã phải phấn đấu, nỗ lực hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều”. Tôi gặp Thanh Hiền tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vào một ngày cuối tháng 11. Ấn tượng của tôi về cô sinh viên trẻ là nụ cười hiền luôn hiện diện trên khuôn mặt xinh xắn của em.
Sinh ra và lớn lên trên quê hương “đất thép thành đồng” Củ Chi, gia đình Thanh Hiền vốn đã nghèo, cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn khi ba của em qua đời. Lúc ấy em chỉ mới vào học lớp 10. Từ đó, gánh nặng mưu sinh chất trên đôi vai gầy của người mẹ. Hàng ngày mẹ em đi bán vé số kiếm tiền nuôi con ăn học. Đến khi số vé số trên tay không còn, thay vì quay về nhà nghỉ ngơi như những “đồng nghiệp” khác, mẹ Hiền lại quay sang đan giỏ tre thuê. Làm quần quật như vậy nhưng thu nhập mỗi ngày của mẹ em chỉ khoảng 20.000-25.000 đồng. Số tiền ít ỏi đó đôi khi không đủ nuôi sống gia đình với ba đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Thấy mẹ quá vất vả nên sau giờ học ở trường, Hiền lao vào phụ mẹ đan giỏ kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Những ngày đầu làm chưa quen, hai bàn tay em thường xuyên tứa máu do bị xóc dằm tre. Thế nhưng làm riết thành quen, đến nay tay em không còn tứa máu nữa do đã chai cứng. Thời điểm các bạn cùng trang lứa chìm sâu vào giấc ngủ để ngày mai đến trường, Hiền mới bắt đầu chong đèn học bài cho ngày hôm sau. Ngày nào cũng học trong khoảng thời gian hạn hẹp như vậy nhưng suốt 12 năm học phổ thông, Hiền luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Không những vậy, em còn từng tham gia các cuộc thi học sinh giỏi môn văn cấp huyện. Thanh Hiền chia sẻ: “Nhiều lúc thấy mẹ đang bệnh tật mà phải đi làm vất vả, lại còn phải vay tiền người ta để chữa trị, em chỉ muốn bỏ học để giúp mẹ thôi. Nhưng vì thấm thía câu nói “Con phải học cho giỏi để thoát cảnh nghèo khó” của mẹ nên em mới ráng học đến giờ”. Biết được hoàn cảnh khó khăn của Hiền, các thầy cô trong Trường THPT Quang Trung đã an ủi, động viên em rất nhiều. Đặc biệt thầy Nguyễn Văn Cải luôn cố gắng tìm kiếm học bổng cho em (như các học bổng “Tiếp sức đến trường”, “Ngày mai tươi sáng”…) với mong ước cô học trò nhỏ của mình có thể tiếp tục con đường học vấn. Có lẽ nhờ những lời động viên và sự giúp đỡ chân tình ấy mà Hiền đã không chùn bước, quyết chí học thật giỏi để không phụ lòng thầy cô và mẹ.
Lúc làm hồ sơ thi ĐH năm học 2010-2011, Thanh Hiền đã lựa chọn thi vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM với mong ước sau này sẽ làm kinh doanh, kiếm tiền giúp mẹ. Kèm theo đó là hồ sơ thi vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Vì không có điều kiện mua sách tham khảo, sách học nâng cao để có thể học thêm như các bạn khác, Hiền chỉ biết làm đi làm lại các bài tập thầy giáo đã cho, và đọc thật kỹ sách giáo khoa để làm hành trang cho kỳ thi. Ngày nhận kết quả thi ĐH, em không khỏi vui mừng khi biết mình đậu cả hai trường ĐH. Niềm vui thi đậu ĐH chưa qua thì nỗi lo “không biết lấy tiền đâu để có thể trang trải chi phí học tập?” đã ùa về lấp đầy tâm trí em. “Lúc chuẩn bị đi lên trường làm thủ tục nhập học, thầy Lê Đức Trinh – thầy giáo dạy toán của em – đã thưởng cho em 500.000 đồng. Thầy còn khuyên bảo rất nhiều điều làm em xúc động lắm, chỉ biết tự hứa với bản thân là phải cố gắng học thật tốt” – Thanh Hiền kể. Đứng trước sự lựa chọn giữa hai trường ĐH, không như mục tiêu ban đầu, Hiền đã chọn học Khoa Điều dưỡng, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. “Em muốn sau này mình có thể chăm sóc thật tốt cho mẹ” – Hiền tâm sự.
Thời điểm này người con gái hiếu thảo ấy vẫn đang nỗ lực rất nhiều ở giảng đường đại học với những khó khăn mới. Khó khăn về tiền học phí, vì nhà trường chưa giải quyết cho giấy xóa đói giảm nghèo nên em phải vay tiền để đóng học phí; rồi tiền sách vở khi yêu cầu môn học bắt buộc em phải có những quyển sách có giá trị đến vài trăm ngàn; tiền sinh hoạt phí… Tất cả những điều ấy đã khiến gương mặt cô bạn tân sinh viên lúc nào cũng chồng chất nỗi âu lo. Khi hỏi về cuộc sống hiện tại, Hiền mong ước: “Bây giờ em chỉ mong sớm ổn định việc học để có thể đi làm thêm kiếm tiền tự lo cho cuộc sống của mình”.
Nghị lực phấn đấu ấy của Thanh Hiền khiến mọi người vô cùng khâm phục. Tôi cầu chúc cho em nhanh chóng hoàn thành chương trình học ở giảng đường đại học với kết quả tốt để có thể từng bước biến ước mơ của mình thành sự thật.
Bài, ảnh: Thanh Nga

Bình luận (0)