Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Giấc mơ đôi chân thiên thần

Tạp Chí Giáo Dục

Trần Trà My (bên trái) tại buổi ra mắt quyển sách

Trần Trà My – một cô gái sinh ra từ mảnh đất đầy nắng và gió của khúc ruột miền Trung vốn khô cằn khắc nghiệt bởi thời tiết, bởi cái nghèo đeo bám quanh năm. Đã vậy, lại phải chịu nhiều thiệt thòi, bị teo chân không thể đến trường như bao đứa trẻ khác. Tưởng chừng như số phận đã “trói buộc” Trần Trà My bởi vẻ bề ngoài không trọn vẹn kia. Song, cô gái bé nhỏ nhưng tâm hồn rộng lớn ấy đã không cho phép mình đầu hàng với nghịch cảnh của số phận như chính My đã nói “Tôi chỉ không may bị khiếm khuyết về hình thể, nhưng không bao giờ bị khiếm khuyết về tâm hồn và trí tuệ”. Và với nghị lực vượt lên số phận của mình cô đã cho ra đời cuốn sách thứ hai: Chúng ta chính là mùa xuân (sau tập truyện ngắn Giấc mơ đôi chân thiên thần). Cuốn sách gồm 39 bài tản văn ngắn, bằng một giọng văn nhẹ nhàng giản dị, nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu xa trong từng bài viết được xây dựng từ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống quanh mình. Chúng ta chính là mùa xuân mang lại cho độc giả những cách nhìn trong trẻo mà không kém phần triết lý nhân văn. Không chỉ thế, cô còn hiện thực hóa được ước mơ của mình về quỹ “Giấc mơ đôi chân thiên thần” với mục đích hỗ trợ cho các bạn cùng cảnh ngộ có chung niềm đam mê văn chương có cơ hội được học hỏi và chia sẻ kiến thức trong văn học và kỹ năng viết văn dưới sự tư vấn từ các nhà văn và nhà báo có tên tuổi. Báo Giáo Dục TP.HCM là đơn vị đỡ đầu cho hoạt động của quỹ. Trần Trà My chia sẻ: “Ước mơ lớn nhất của My cũng đã thành hiện thực. My mong muốn hoạt động của quỹ sẽ tạo thành một kênh kết nối với những người khuyết tật nhưng đam mê văn chương”.
Tin, ảnh: Nguyên Hải

Bình luận (0)