Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Càng tự hào lịch sử dân tộc, càng phải thực hiện tốt lời dạy của Bác

Tạp Chí Giáo Dục

Trong không khí thiêng liêng của Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, thầy và trò Trường THPT Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, TP.HCM đã thành kính tri ân công đức các vua Hùng, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng học tập, rèn luyện để tiếp nối truyền thống dựng nước và giữ nước.

Sáng 25-4, Trường THPT Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Dịp này, nhà trường cũng tuyên dương, khen thưởng nhiều giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập và hoạt động phong trào năm học 2025-2026.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, thầy và trò nhà trường cùng nhau ôn lại truyền thống dựng nước, giữ nước từ thời đại Hùng Vương – cội nguồn thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Học sinh Trường THPT Hiệp Bình thành kính dâng hương tưởng nhớ các vị vua Hùng trong Lễ Giỗ tổ

Phát biểu tại buổi lễ, cô Lê Thị Ngọc Anh – Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Bình nhấn mạnh: Thời đại Hùng Vương không chỉ là buổi bình minh của lịch sử dân tộc mà còn là nơi khởi nguồn của những giá trị văn hóa bền vững. Đó là nền văn minh lúa nước gắn bó với sông Hồng, là tinh thần lao động cần cù, sáng tạo; là truyền thống yêu thương, đùm bọc; là ý chí kiên cường trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

Những truyền thuyết như Sơn Tinh – Thủy Tinh, Thánh Gióng hay Trầu Cau không chỉ phản ánh đời sống tinh thần phong phú mà còn gửi gắm những bài học sâu sắc về tình nghĩa, ý chí vượt qua thiên tai và khát vọng bảo vệ non sông. Tất cả đã góp phần hun đúc nên bản sắc con người Việt Nam: nhân ái, kiên cường, nghĩa tình và đoàn kết.

Theo cô Ngọc Anh, ngày Giỗ tổ Hùng Vương là dịp để mỗi người con đất Việt tưởng nhớ công ơn dựng nước của các vua Hùng. Dù ở bất cứ nơi đâu, cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, người Việt đều hướng về đất Tổ với lòng thành kính. Đặc biệt, ngày 6-12-2012, UNESCO đã công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, cô Ngọc Anh cho biết, tập thể thầy và trò nhà trường tham dự buổi lễ với tất cả niềm tự hào và tinh thần hướng về cội nguồn dân tộc. Trong không gian linh thiêng, mỗi người đều xúc động khi lắng nghe “tiếng vọng của hồn thiêng sông núi”.

Cô nhấn mạnh: Càng tự hào về lịch sử dân tộc, mỗi người càng phải đồng tâm hiệp lực, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước/ Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Theo cô, lời dạy ấy là bài học về tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, kiên cường đấu tranh, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, cô Ngọc Anh khẳng định học sinh chính là thế hệ tiếp nối, viết tiếp những trang sử vẻ vang bằng tri thức, khát vọng và trách nhiệm. Nhà trường không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn chú trọng bồi dưỡng nhân cách, hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho học sinh. Mỗi giờ học, mỗi hoạt động giáo dục đều hướng đến việc giúp các em hiểu lịch sử, trân trọng hiện tại và tự tin bước vào tương lai.

Thời gian qua, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Hiệp Bình đã không ngừng nỗ lực, đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận trong dạy và học. Nhiều giáo viên, học sinh đạt giải cao tại các hội thi, hội thao cấp thành phố. Những thành tích này được xem là “lễ vật” ý nghĩa dâng lên các vua Hùng.

Hiệu trưởng nhà trường gửi gắm: mỗi thầy cô tiếp tục là tấm gương sáng về đạo đức, tận tâm với nghề; mỗi học sinh không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão để góp phần xây dựng đất nước.

Sau phần ôn truyền thống, thầy và trò nhà trường thực hiện nghi lễ dâng hương, bày tỏ lòng thành kính đối với các vua Hùng.

Trong Lễ Giỗ tổ, Trường THPT Hiệp Bình đã tuyên dương, khen thưởng nhiều giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập và hoạt động phong trào năm học 2025-2026. Đây chính là “lễ vật” lớn nhất mà thầy trò nhà trường dâng lên vua Hùng với lòng thành kính, biết ơn và lời hứa về sự nỗ lực, cố gắng để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Điểm nhấn đặc biệt là hoạt động tuyên dương học sinh xuất sắc với sự tham gia của phụ huynh. Đây là cách làm giàu ý nghĩa giáo dục, gắn kết gia đình và nhà trường trong hành trình trưởng thành của học sinh.

Em Phạm Minh Khang (lớp 12A7), đạt giải ba học sinh giỏi thành phố môn sinh học, chia sẻ cảm xúc xúc động và tự hào khi được tuyên dương trong dịp đặc biệt này. Em bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, thầy cô và nhà trường đã tạo điều kiện để phát triển năng lực, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm học tập, rèn luyện để trở thành công dân có ích.

Trong khi đó, chị Trần Thị Hoài Thanh – phụ huynh em Trần Ngọc Minh Thư (lớp 12A6, giải ba học sinh giỏi môn ngữ văn) xúc động khi lần đầu tiên được cùng con lên sân khấu nhận thưởng. Chị cho biết, suốt 3 năm học, con không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn trưởng thành về nhân cách, được thầy cô quan tâm, động viên, tạo điều kiện để con được phát huy năng lực. “Qua những buổi lễ này, tôi tin sẽ hun đúc trong con cũng như mỗi học sinh về tình yêu quê hương, đất nước, lý tưởng cống hiến để phấn đấu vươn lên”.

Các hình ảnh trong Lễ Giỗ tổ Trường THPT Hiệp Bình:

Yến Hoa

Bình luận (0)