Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Trẻ khuyết tật trải nghiệm khám phá năng lực bản thân

Tạp Chí Giáo Dục

Mi đây, hơn 100 tr khuyết tt ti TP.HCM đã có nhng tri nghim thú v t chương trình “Vưt sóng”. Chương trình thiết kế theo hưng tri nghim hòa nhp vi nhiu hot đng ý nghĩa như khám phá thành ph, tham gia workshop làm sn phm th công… Thông qua đó, các em không ch đưc vui chơi, hc hi mà còn có cơ hi rèn luyn k năng, khám phá năng lc bn thân và đnh hưng ngh nghip.

Buổi trải nghiệm đầy thú vị của trẻ khuyết tật từ chương trình “Vượt sóng” 

Những trải nghiệm này giúp các em thêm tự tin, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.

Giúp tr khuyết tt t tin, hòa nhp

Thay vì chỉ gắn bó với không gian lớp học quen thuộc, nhiều trẻ khuyết tật đã có cơ hội bước ra ngoài để cảm nhận nhịp sống của thành phố theo một cách rất khác. Trên chiếc xe buýt hai tầng, các em được ngắm nhìn đường phố từ trên cao, lắng nghe âm thanh náo nhiệt, khám phá những góc quen mà lạ của đô thị. Đặc biệt, các em còn được ngắm nhìn những công trình kiến trúc khang trang như: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố… Hành trình ấy không chỉ mang lại niềm vui, sự hào hứng mà còn mở ra cho các em một thế giới rộng lớn hơn, giúp các em tự tin, hòa nhập và cảm nhận rõ hơn rằng mình cũng là một phần của cuộc sống sôi động xung quanh.

Sau khi khám phá thành phố, các em được thư giãn, uống những ly nước mát lạnh, ăn những chiếc bánh ngọt mà mình thích và chụp ảnh kỷ niệm. Phần đặc biệt trong chương trình là định hướng nghề nghiệp cho các em. Trong không gian Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, các em được hướng dẫn ngồi ngay ngắn theo từng nhóm để trải nghiệm làm sản phẩm thủ công, tìm hiểu nghề đan võng truyền thống từ cây ngô đồng. Các tình nguyện viên cùng hai nghệ nhân Lê Thị Lê và Huỳnh Thị Út đến từ Cù lao Chàm (TP.Đà Nẵng) trực tiếp hướng dẫn cách tước, se sợi cây ngô đồng để tạo ra những sản phẩm thủ công hữu ích. Ban đầu các em khá lúng túng nhưng qua sự hướng dẫn của tình nguyện viên và nghệ nhân, các em bắt đầu tự tin hơn và hứng thú với hoạt động này. Em Trần Minh Khang (học sinh Trường Khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh) chia sẻ: “Em đặc biệt ấn tượng khi chứng kiến các nghệ nhân biến những sợi cây ngô đồng tưởng chừng thô ráp thành sản phẩm hữu ích, tinh tế. Lúc đầu em nghĩ rất khó, nhưng khi làm được rồi thấy vui và tự tin hơn. Em muốn học thêm để có thể tự làm nhiều sản phẩm đẹp và có thể bán kiếm tiền”.

Tương tự, em Nguyễn Phạm Ngọc Phước (học cùng trường với Minh Khang) cũng chia sẻ, ban đầu em cảm thấy công việc làm thủ công từ sợi ngô đồng khá khó vì đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm. Tuy nhiên, khi trực tiếp bắt tay vào làm, em nhận ra chỉ cần chăm chú và kiên trì thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Em vui mừng khi tự mình hoàn thành một chiếc vòng tay xinh xắn, cảm nhận rõ niềm hạnh phúc khi tạo ra một sản phẩm hữu ích. Không chỉ vậy, việc được quan sát các nghệ nhân đan võng từ sợi ngô đồng cũng khiến em thêm hứng thú với nghề. Em mong muốn được học hỏi nhiều hơn để có thể theo đuổi công việc này trong tương lai, vừa tự lập cuộc sống vừa góp phần giữ gìn một nghề thủ công truyền thống.

Nghệ nhân Lê Thị Lê (72 tuổi) cho biết, nghề đan võng từ cây ngô đồng khó thì không quá khó nhưng dễ cũng không hề dễ. Nghề này đòi hỏi sự kiên trì, chịu khó vì để đan một chiếc võng hoàn thiện phải mất hơn 2 tháng. Tuy nhiên, do đây là loại võng truyền thống, quý hiếm, chỉ có nghệ nhân ở Cù lao Chàm làm nên giá thành cũng khá cao. Một chiếc võng hoàn thiện có giá từ 2,5-3 triệu đồng. “Nghề này hiện nay đang dần mai một vì người trẻ không chịu theo nghề. Tôi thấy những đứa trẻ khuyết tật này có thể học hỏi và theo nghề. Nếu thành thạo các em có thể tạo ra chiếc võng ngô đồng vừa bán kiếm được tiền vừa giữ gìn nghề truyền thống của dân tộc”, bà Lê cho biết.

Các em chăm chú se sợi cây ngô đồng để làm sản phẩm thủ công

H tr ngưi khuyết tt hc ngh

Ông Nguyễn Hồng Phúc (Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM) cho biết, chương trình “Vượt sóng” là một hoạt động thuộc dự án “Vượt sóng” do Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM triển khai từ năm 2025, kéo dài trong 5 năm nhằm hỗ trợ người khuyết tật học nghề, tiếp cận kỹ năng thực tiễn và từng bước tạo sinh kế, cơ hội khởi nghiệp trong tương lai. Mỗi hoạt động trong dự án “Vượt sóng” đều được thiết kế theo hướng hòa nhập, tạo điều kiện cho các em tiếp cận không gian đô thị và tham gia trải nghiệm một cách thuận lợi.

Theo ông Phúc, hiện nay TP.HCM có nhiều trẻ khuyết tật, tuy nhiên một trong những rào cản lớn là phụ huynh, gia đình còn e ngại, hạn chế cho trẻ khuyết tật tham gia các hoạt động bên ngoài. Vì vậy, dự án “Vượt sóng” hy vọng góp phần thay đổi nhận thức, tạo điều kiện để trẻ khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng. Trong đó, chương trình “Vượt sóng” đã lựa chọn nguyên liệu từ cây ngô đồng để giới thiệu đến các em. Sợi cây ngô đồng chắc, bền và làm được nhiều sản phẩm thủ công hấp dẫn, đặc biệt là võng. “Chúng tôi đã tìm hiểu, muốn làm được sản phẩm thủ công từ cây ngô đồng đòi hỏi sự cần cù, tỉ mỉ và đối tượng khuyết tật rất phù hợp. Các em (trừ trẻ khiếm thị) có thể học nghề truyền thống là đan võng từ cây ngô đồng hay làm sản phẩm thủ công. Trường hợp các em có nhu cầu theo đuổi nghề này, chúng tôi sẽ hỗ trợ kết nối để các em có thể tiếp tục học tập, phát triển tay nghề. Chúng tôi hy vọng dự án sẽ tạo ra cơ hội học tập và việc làm bền vững, giúp các em tự tin phát triển bản thân, đồng thời gìn giữ và lan tỏa những giá trị nghề truyền thống”, ông Phúc bày tỏ.

Cô Nguyễn Hữu Trà Giang (giáo viên Trường Khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh) cho biết, trước đây có nhiều nghệ nhân đến trường để giới thiệu nghiệp cho các em. Tuy nhiên hoạt động này chỉ dừng lại ở việc giới thiệu chứ chưa đi sâu vào việc cho các em trải nghiệm nghề nghiệp như chương trình “Vượt sóng”. “Trẻ khuyết tật thường có những năng khiếu khác nhau. Tuy nhiên nhiều em vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình còn e ngại đôi điều làm cho các em không có cơ hội thể hiện bản thân, phát huy năng lực và tiếp cận với cơ hội nghề nghiệp. Tôi mong rằng với dự án “Vượt sóng”, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động dành cho trẻ khuyết tật để các em tự tin, hòa nhập, tìm được nghề nghiệp phù hợp để có thể tự nuôi sống bản thân”, cô Giang bày tỏ.

Bài, ảnh: H Trinh

Bình luận (0)