Thứ sáu, 28/6/2024, 13h55

NSND Mỹ Uyên và món quà mùa hè dành cho khán giả nhí

Có thể nói vở kịch ca nhạc ảo thuật thiếu nhi “Trạm cứu hộ động vật” mang đầy tính giáo dục về việc bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường sống là món quà rất có ý nghĩa mà NSND Mỹ Uyên - Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B cùng ê kíp dành tặng cho các khán giả nhí trong mùa hè 2024.


NSND Mỹ Uyên đảm nhận vai trò dẫn chuyện của vở

Thể nghiệm nhiều hình thức biểu diễn trong kịch thiếu nhi

Vở kịch ca nhạc ảo thuật “Trạm cứu hộ động vật” là tâm huyết của NSND Mỹ Uyên cũng như Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B với mong muốn xây dựng một sân chơi hài hước, lành mạnh, đậm giáo dục cho trẻ em. Nhiều hình thức biểu diễn sinh động được lồng ghép duyên dáng, mang lại 90 phút biểu diễn không ngớt tiếng cười và tiết mục giao lưu.

Kịch bản “Trạm cứu hộ động vật” do biên kịch Vương Huyền Cơ chấp bút, với thông điệp nhân văn về tình yêu thương với động vật, cho trẻ nhỏ hiểu được tầm quan trọng của môi trường trong sạch và hài hòa. Dựa trên kịch bản đó, NSND Mỹ Uyên cùng cặp đôi đạo diễn Minh Quốc - Trần Tuấn Kiệt đã vẽ nên một thế giới đầy màu sắc, nơi những loài thú hoang dã sinh sống hòa hợp, yêu thương nhau. Đặc biệt, trong thế giới đó, muôn loài rất yêu quý chị bác sĩ thú y Từ Tâm, ân cần chăm sóc và chữa trị mỗi khi có cá thể nào lâm bệnh. Tuy nhiên, lòng tham của nhóm thợ săn luôn rình rập, bày mưu cùng chú Cáo và Tắc Kè để bán các loài động vật rừng quý hiếm cho “chợ đen”. Với sự mưu trí, dũng cảm của nhóm bạn thú, hợp sức với Tà Lọt - con gái nhỏ của lão chủ đã tìm lại sự bình yên cho nơi này. Đáng quý hơn, nhóm bạn thông minh này còn cảm hóa được lão chủ và anh thợ săn, giúp họ hiểu được hành vi sai trái khi săn bắt động vật quý.


Cảnh trong vở “Trạm cứu hộ động vật”

Bài toán khó của kịch dành cho thiếu nhi là làm sao trên một câu chuyện giản dị, dễ hiểu nhưng phải có ngôn ngữ kể chuyện cuốn hút và sinh động nhất. Sau các vở thiếu nhi “Bộ lạc nanh trắng”, “Ve Ve - Chành Chành và hai cục bướu”, “Đại náo Long cung”, “Thế giới đồ chơi và câu chuyện chú bé Rồng”… thì với “Trạm cứu hộ động vật”, NSND Mỹ Uyên cùng ê kíp đã nghiên cứu để phối hợp nhiều bộ môn biểu diễn khác, đan cài vào vở diễn lần này.

Các nghệ sĩ đã dành hết tâm sức tập luyện cùng hai đạo diễn và biên đạo múa Khôi Nguyên để phối hợp ăn ý, cho khán giả nhí phần biểu diễn mãn nhãn, đã tai và vui nhộn. Lần dàn dựng kịch ca nhạc thiếu nhi lần này, NSND Mỹ Uyên tiếp tục tin chọn nhà thiết kế Minh Minh cho phần phục trang, sau thành công thị giác của các vở diễn trước đó. NSND Mỹ Uyên luôn trao cơ hội cho những người trẻ, và quyết định của chị đã “hái quả ngọt” khi những sáng tạo trên sân khấu đã đạt hiệu ứng tích cực.

Xem “Trạm cứu hộ động vật”, khán giả thiếu nhi không chỉ được xem những báo đen, voọc trắng, chim công, gấu nâu, cáo lửa… diễn hài, ca nhạc, hát cải lương mà còn thấy cả tắc kè làm ảo thuật. NSND Mỹ Uyên chia sẻ: “Chúng tôi luôn muốn mang đến những màn trình diễn mới lạ cho các em nhỏ. Và ảo thuật là lựa chọn vô cùng phù hợp, không chỉ thu hút các em mà còn làm cả người lớn thích thú. Diễn viên Huỳnh Nhu là một yếu tố thú vị mới trong vở diễn lần này. Có kỹ thuật biểu diễn kịch nói nhưng biết về ảo thuật, Huỳnh Nhu đã được chúng tôi chọn hóa thân vào vai chú Tắc Kè ngộ nghĩnh. Sự biến hóa về ngôn ngữ hình thể, giọng nói đến phần giao lưu ảo thuật ngay trên sân khấu đã tạo nên một dấu ấn riêng của Huỳnh Nhu cho vở kịch này…”.

Niềm vui khi “kéo” được khán giả nhí đến với 5B

Hai nghệ sĩ Minh Quốc và Tuấn Kiệt đã làm việc chung với nhau trong 3 dự án sân khấu tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B. Nhưng phải đến với “Trạm cứu hộ động vật”, cả 2 mới chính thức song hành với vai trò đạo diễn.

Hai đạo diễn trẻ cho biết: “Trong bối cảnh các sân khấu, điểm diễn tại TP.HCM rất sôi động với nhiều tác phẩm cho thiếu nhi thì đây được xem là sự cạnh tranh lành mạnh, đồng thời cũng  là “chất xúc tác” cho chúng tôi khám phá nhiều thủ thuật mới lạ hơn cho khán giả nhí. NSND Mỹ Uyên đã giúp chúng tôi có một đề bài rất rõ ràng, một không gian sân khấu thể nghiệm rất đặc trưng của 5B. Chúng tôi đã xoay chuyển những “hạn chế” của sân khấu thành mảng miếng mới lạ mà chỉ khi đến với 5B khán giả mới cảm nhận được”.


Vở “Trạm cứu hộ động vật” với nhiều loại hình biểu diễn sinh động, duyên dáng

Là người rất tâm huyết với những dự án thiếu nhi, bản thân NSND Mỹ Uyên rất vui khi “kéo” được khán giả nhí đến với 5B. “Tôi rất vui khi thấy nhiều gia đình đưa con em mình đến xem một vở tận 5-6 lần. Trong quá trình chuẩn bị, suốt những năm qua, tôi đã cố gắng tìm kiếm kịch bản có thông điệp giáo dục, dàn dựng các tích xưa cũ theo phong cách mới để đưa vào diễn cuối tuần, từ đó có thể lôi cuốn được các gia đình đến với sân khấu. Có thể lợi nhuận đến từ sân khấu dành cho thiếu nhi không cao, nhưng miễn sao kéo được khán giả nhí ra khỏi nhà, để cha mẹ, bạn bè cũng như các con có thể cùng nhau tương tác, giao lưu là chúng tôi đã hoàn thành trọng trách. Chúng tôi tâm niệm, điều cần đọng lại sau vở diễn là nội dung nhân văn, thấm vào tâm hồn khán giả nhí. Yếu tố này phải được truyền tải một cách khéo léo, ấn tượng thông qua tất cả các chi tiết, khía cạnh làm nên vở diễn, để từ các bé mới biết đi, biết nói cho đến bậc phụ huynh đều cảm nhận được những thông điệp ấy. Dù vất vả đến đâu thì tôi và các cộng sự vẫn duy trì các kịch mục thiếu nhi như một sứ mệnh của mình…”.

“Trạm cứu hộ động vật” có sự tham gia của các diễn viên: Kỳ Thiên Cảnh, Huỳnh Nhu, Trần Tuấn Kiệt, Minh Quốc, Minh Thảo, Nguyễn Hồng Đào, Tuyết Oanh, Nguyễn Minh Thảo, Khánh Đăng, Duy Hakoota, Thu Cúc, Quốc Cường, Cao Anh Kim, Minh Đức, bé Gia Hân, bé Thiên Kim, bé Quốc Vũ và NSND Mỹ Uyên trong vai trò dẫn chuyện.

Vở được diễn định kỳ tại Sân khấu 5B vào sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Anh Khôi